
Tháng Năm lại về, mang theo hương sắc rực rỡ của muôn loài hoa, báo hiệu một thời gian đặc biệt trong đời sống đạo: Tháng Hoa – tháng biệt kính Đức Trinh Nữ Maria. Đây là thời gian để chúng ta cùng nhau dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm của lòng yêu mến, những lời kinh sốt sắng và những việc hy sinh âm thầm, như những món quà thiêng liêng tỏ lòng hiếu thảo với Mẹ Maria.
Mẹ Maria, người Mẹ dịu hiền luôn che chở và dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu. Như những người con ngoan hiền, chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị tâm hồn, canh tân đời sống đức tin, để tháng Năm này trở thành cơ hội đổi mới tâm hồn, sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa và Mẹ.
Xin mời gọi mỗi gia đình, mỗi hội đoàn và toàn thể cộng đoàn giáo xứ chúng ta hãy hướng lòng về Mẹ, tham gia sốt sắng vào các buổi dâng hoa, lần hạt Mân Côi, cùng nhau chiêm ngắm và noi gương Mẹ trong đời sống hàng ngày.
Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, đoái thương nhìn đến chúng ta, ban cho mỗi người lòng nhiệt thành yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và hăng say sống Tin Mừng.
Lạy Mẹ Maria, xin đồng hành và chúc lành cho chúng con trong tháng Hoa này!
Để chúng ta bước vào Tháng Hoa có những vãn hoa dâng kính Mẹ, Ban Truyền Thông Giáo Phận xin gửi tới quý cộng đoàn một số bài mẫu dâng hoa dưới đây:
Bài 1: Nữ Vương Muôn Ngàn Hoa | St. Giang Tâm
Bài 2: Dâng Mẹ Hoa Đời | St Huy Hoàng
Bài 3: Dâng Mẹ Thành KÍnh | St Quốc Cường
Bài 4: Cùng Mẹ Con Tiến Bước | St Nam Hải
Bài 5: Dâng Hoa Tháng 5-2025 | Cùng Mẹ Loan Báo Tin Mừng Hy Vọng
Ban Truyền Thông Giáo Phận